Cuộc đấu trí với tội phạm ma túy (2)

Thứ ba, 03/11/2015 10:54

* Kỳ 2: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

(Cadn.com.vn) - Mặt trận chiến đấu với tội phạm ma túy không chỉ khốc liệt nóng bỏng mà đôi khi cũng hết sức thầm lặng. Để bắt được dù chỉ một tép heroin hay một viên thuốc lắc, cũng phải lao tâm khổ tứ chứ chưa nói đến những chuyên án lớn phá cả đường dây mua bán ma túy. Bởi các đối tượng phạm tội về ma túy luôn "cập nhật" những thủ đoạn rất tinh vi và chiêu thức đối phó ít ai ngờ tới...

Đến bây giờ, đại úy Lê Trọng Trường - Đội trưởng Đội 3 Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng còn rất "ấn tượng" với Chuyên án 114M, đấu tranh với các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ phía Bắc vào Đà Nẵng. Ấn tượng bởi ngoài sự lọc lõi, ma mãnh trong việc vận chuyển ma túy với số lượng lớn về Đà Nẵng, các đối tượng còn sử dụng cả súng, dao và máy nghe lén để phục vụ cho hoạt động phạm tội của mình.

Theo đại úy Trường, chuyên án được khởi phát từ đầu tháng 10-2013, khi các TS Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn thành phố đang hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng, do nhiều đối tượng trong và ngoài thành phố tham gia. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn chúng hết sức tinh vi, xảo quyệt và chưa từng thấy từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Bằng biện pháp nghiệp vụ xác minh, TS phát hiện các đối tượng nói giọng Bắc, thường lân la tìm gặp con nghiện, các "đại lý" buôn bán nhỏ lẻ để khảo sát giá cả, liên kết làm ăn. Điều lạ ở chỗ, nếu là đối tượng hoạt động mua bán ma túy ở địa phương thì sẽ nắm được giá cả chứ không phải mất công đi "khảo sát" tình hình như vậy. Mặt khác, khi biết đối tượng có chỗ ở, giấy chứng minh thư mang tên Hùng (chưa xác định thật hay giả) và có đăng ký tạm trú đàng hoàng, vì vậy TS nhận định, đây có thể là thủ đoạn mới của đối tượng, nhằm mục đích chứng tỏ là công dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Ngoài ra, khi TS xác minh được nhân thân, lai lịch thì đối tượng lập tức chuyển chỗ ở. Từ tháng 10-2013 đến đầu tháng 4-2014, đối tượng đã chuyển chỗ ở tới 5 lần...

Khác với các đối tượng buôn bán ma túy trước đây, đối tượng này ngược lại chạy xe rất chậm, thường đi lòng vòng, vào đường kiệt hẻm rồi dùng thủ thuật để quan sát. Khi thấy nghi ngờ, đối tượng lập tức chạy xe vào đường ngược chiều... và chính phương thức này đã làm cho TS rất khó để tiếp cận. Điều quan trọng nhất là các TS nhận định nhiều khả năng đối tượng còn tàng trữ, sử dụng vũ khí nóng...

Từ trái qua: các đối tượng Minh, Hường và Thi bị bắt trong Chuyên án 114M.

Giữa tháng 4-2014, sau khi liên tục các "đại lý" bán lẻ ma túy trên địa bàn thành phố bị triệt xóa, lượng ma túy cung cấp ra thị trường giảm sút, thậm chí có lúc xảy ra "cháy hàng" cục bộ, đẩy giá cả lên cao bất thường. Đây cũng là thời điểm "Hùng" vắng mặt tại địa phương. Một thông tin quan trọng khác TS thu thập được là chính trong thời điểm "Hùng" vắng mặt, trợ thủ của y là "Tuấn" cho đàn em ráo riết lùng sục, tìm một đối tượng ở khu vực P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ để "xử" vì mua ma túy mà không chịu trả tiền. BCA nhận định, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ tăng cao, cùng với việc đối tượng chính của chuyên án đang vắng mặt ở Đà Nẵng, vì thế có khả năng mục đích vắng mặt là để "đánh" một lượng hàng lớn về Đà Nẵng tiêu thụ. Xét thấy cần phải ngăn chặn ngay hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 25-4-2014, khi thời cơ đã đến, BCA ra quyết định phá án với mục tiêu triệt xóa hoàn toàn nhóm đối tượng này.

Trong khoảng thời gian từ 21 đến 22 giờ 30, cả 2 tổ TS được BCA phân công bám theo các đối tượng đồng loạt tấn công. Tại ngôi nhà trên đường Hoàng Diệu, P. Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu), tổ TS thứ nhất đã nhanh chóng tiếp cận và bắt giữ đối tượng "Hùng", tên thật là Phạm Ngọc Minh (1982, trú khu 2, TT Đông Triều, H. Đông Triều, Quảng Ninh). Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn su, 2 con dao, 1 máy nghe lén, 1 két sắt... cùng một số dụng cụ để phân chia mua bán, sử dụng ma túy.

Tiếp đó, tại một khách sạn trên đường Trần Phú, P. Hải Châu 1 (Q. Hải Châu), tổ TS thứ hai cũng tiến hành bắt giữ đối tượng "Tuấn", tức Nguyễn Văn Hường (1987, thường trú thôn Bình Lục Thượng, xã Hồng Phong, H. Đông Triều) khi y vừa ra khỏi khách sạn để đi giao hàng. Tang vật thu giữ trong người và nơi ở của đối tượng hơn 500g MTTH dạng "đá", 3 ĐTDĐ, 3 triệu đồng và một số dụng cụ để phân chia mua bán, sử dụng ma túy. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 26-4-2014, BCA ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đăng Anh Thi (1994, trú tổ 1, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê - sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tiến hành xử lý hành chính đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan đến chuyên án...

Nói về chuyên án này, các TS vẫn chưa hết bất ngờ bởi phương thức hoạt động mua bán và thủ đoạn vận chuyển ma túy hết sức quỷ quyệt của Phạm Ngọc Minh. Là đối tượng cầm đầu đường dây, chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người nhưng Minh đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo. Đó là khi vào Đà Nẵng, Minh vẫn đăng ký tạm trú (tất nhiên dưới một cái tên giả), nhưng lại đi thuê chỗ khác để ở. Minh cặp với nhiều cô gái trẻ làm việc trong các quán bar, khách sạn, vung tiền bao họ ăn chơi và dần dần biến các đối tượng này trở thành "người vận chuyển" ma túy cho mình. Để che mắt, Minh rủ các cô gái này ra Bắc (Hải Phòng) chơi, sau đó mua "hàng", đóng thành hộp quà bình thường và nhờ các đối tượng này đưa về Đà Nẵng giúp. Về phần Minh, khi "hàng" đã về Đà Nẵng an toàn, ngày hôm sau Minh mới bay vào Đà Nẵng và đến nhận lại. Với thủ đoạn này, một mặt Minh tạo ra "khoảng cách an toàn" cho mình, mặt khác gây khó khăn cho cơ quan CA nếu bị phát hiện.

Ngoài việc biến các đối tượng là các cô gái ở quán bar, khách sạn thành người vận chuyển "hàng" cho mình, Minh còn "đặt bẫy" biến đồng hương của mình là Nguyễn Văn Hường (1987) thành tay chân đắc lực. Vốn là bạn nên trong một lần rủ Hường vào Đà Nẵng chơi, Minh bao hết toàn bộ cho Hường, thậm chí còn giới thiệu cho y một cô gái rất xinh ở Đà Nẵng. Khi Hường đã quen mùi với các cuộc ăn chơi trác táng, cộng với có người tình xinh đẹp bên cạnh nên không còn muốn về quê nữa. Khi biết Hường đã cắn câu, Minh bảo nếu muốn ở lại Đà Nẵng thì phải làm cho Minh, cụ thể là đi giao hàng cho các con nghiện.

Vấn đề đặt ra là làm sao để biết được số "hàng" của Minh đã về Đà Nẵng, làm sao để bắt Minh với tang vật chứng minh hành vi phạm tội trong khi Minh không trực tiếp vận chuyển, và quan trọng hơn, làm sao để khống chế thành công Minh và đồng bọn khi y luôn mang súng trong người... là những câu hỏi chúng tôi đặt ra cho các chiến sĩ tham gia chuyên án.

Doãn Nguyên Hưng

(còn nữa)